Em Khóc

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Em đến bên tôi kể chuyện lòng
Kể tình dang dở kiếp long đong
Bao nhiêu sầu muộn buồn em khóc
Nước mắt em rơi lệ tuôn dòng

Tôi cảm thương cho tình ngậm ngùi
Bao năm chung sống chuốc khổ đau
Đóa hoa vùi dập thân tan tác
Một thuở yêu người nỡ ghét nhau ?

Khóc nữa đi em khóc thêm vào
Giải niềm thương nhớ nỗi đắng cay
Giải tình phụ bạc lòng u uất
Giải nghiệp lang thang cõi đoạ đày

Em lại cùng tôi viếng cảnh chùa
Hoa tàn rơi rụng lá lưa thưa
Thu đi sầu héo vàng mi mắt
Nghe tiếng chuông rền vọng cố xưa

Một kiếp giai nhân chứa chữ tình
Thân kiều giáng ngọc nợ điêu linh
Sa cơ lỡ bước đường cát bụi
Giang hồ mưa gió nổi bão bùng

Tự ấy trở đi em với tôi
Mong đời êm ấm giấc yên vui
Đêm đêm ôm ấp mơ mộng đẹp
Tay nắm bàn tay chẳng nỡ rời

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized