Em Khóc Nhé!

Tác giả: Nguyễn Thuyền

EM KHÓC NHÉ!

Em nhớ quá! ngày có anh bên cạnh
Khi đông về chẳng chút lạnh nào đâu
Bỗng tự nhiên tình hoá giấc mộng sầu
Nghe tim vỡ mối tình đầu cũng vỡ

Thôi đã hết thật rồi câu duyên nợ
Đường chia hai ta cách trở muôn trùng
Ai dại khờ chờ đợi mối tình chung?
Ai vội vã bước vui cùng duyên mới?

Giờ đây chẳng thiết tha gì mong đợi
Tình chỉ còn vời vợi những đau thương
Còn riêng em lặng lẽ suốt đêm trường
Đời ai hiểu sự vô thường nhân thế

Em khóc nhé !mong lòng mình có thể
Bớt đau thương để nổi nhớ phai nhoà
Tình yêu này sẽ hoá bụi thành tro
Mọi cay đắng cũng cho vào dĩ vãng.
Nguyễn Thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized