Em Khóc

Tác giả: Phiến Băng

Giọt nước mắt em nóng hổi
lăn vòng tức tưởi từ bờ mi rát bỏng
gò má hư hao - dài khắc khoải

Giọt nước mắt rơi
Cơn lốc đời bay qua
lệ em thành mưa đá!
Lệ em,
những hạt mưa kim cương từ trời
cắm phập vào lòng đêm vụn vỡ

Khóc đi em
nước mắt là linh dược xoa tan máu bầm
hãy khóc cho tan vết đời xuyên đâm còn ung mủ

Khóc đi em
em sẽ thấy bầu trời xanh trái ngọt
mà trên đôi môi em
vị mặn dòng lệ khô
là cội tình đang trổ cành xanh ngát

khóc - cho sóng mắt một bình yên về ngủ
ôi linh dược nước mắt
ôi trái tim loài người

Em hãy khóc như mưa tuôn
Khóc như con sóng đang nhì nhằng san hô xanh bọt biển

Khóc đi em, khóc đi em ......
bờ ngực anh chờ đón những giọt lệ đau em
hãy thắm vào da anh - vào tim anh vết đắng

Lệ em là linh dược xoa tan máu bầm
em hãy khóc!

24th May 2006
Chưa phân loại
Uncategorized