Ta Tự Cùm, Dở Chết Gục Trần Gian

Tác giả: Phiến Băng

Cho em
một cuộc tình vấp ngã
sẽ được gì? - Chằng chéo sẹo dọc ngang

Anh chỉ cho em những gì có thể,
ờ ... như không đủ?
Những gì không thể - nợ không xong!

Đành thôi,
khoá tim bóp chết cuộc tình
với em là bất nhẫn
với ta ... là bất hạnh

Người im tiếng nhìn ta tia hờn oán
Cạn lời từ - buồn lẳng lặng - chia tay
Dòng lệ gối ướt hoen từ hôm ấy
Chắc khô rồi lời xin lỗi thiết tha?

Đôi ta
đống gạch vụn,
lạnh tanh như hai trái tim đổ nát
chưa một lần xây thành lâu đài tình ái
ới ..... tôi nghiệp em tôi!

Ta tội đồ ru em vào giấc ngọt
Nợ phong lưu - ta đang gánh nhục hình
Lời tạ lỗi rách tim người khốn đốn
Ta tự cùm - dở chết ngục trần gian



11th April 2005 ... ( riêng H.. )
Chưa phân loại
Uncategorized