Phố Núi Sáng

Tác giả: Phiến Băng

Sáng mắt pha lê
thu nắng xanh gió vàng hong nhựa sống
vòng tay ôm còn tươi mùi da mượt
môi lửa rừng bốc cháy rất ta-em

Chốn hoang sơ
luật rừng bàn tay mọi
lở loét sần sùi viên đá cuội điên điên ném mặt hồ
Những gợn sóng muỗi ruồi không đủ liếm bàn chân
ừ em .. tạ ơn đời những gợn sóng cỏn con từ viên đá
đưa đẩy mình xích lại sát nhau hơn

Sáng trong veo gió hiên thơm mùi lá
Ve vuốt lưng trần em thêu nắng rèm the
Nắng thuỷ tinh long lanh bừng hạnh phúc
có nụ tình diễm tuyệt giữa rừng thu

Rừng cao nguyên lá rơi mùa nắng sái
Có em ngồi hong tóc chải tình ta
Khỉ hàng xóm giả vờ điên múa dại
em mỉm cười ờ khỉ giống anh cơ

Phố núi hương rừng yên yên vào nắng sớm
phía bền nầy song cửa sổ
có rèm the thở khói
êm ái thơm ngoan mùi áp má
từng nhịp tim em trên vành tai nóng hổi

Sáng cao nguyên kề tim nhau thật ấm
Tay rót tình ta uống nắng thủy tinh
Dáng hoài ru - ôm chặt sáng rừng yên
ờ nắng sớm nơi đây đồi lũng đẹp

14th May 2006
Chưa phân loại
Uncategorized