Đêm Mù

Tác giả: Phiến Băng

Hắn cố trông một người không hẹn trước
Rồi chợt buồn gom gió gọi chia ly

---*---

Ửng hừng đông tê tái gọi ngày non
Đêm tàn vội trốn theo ngàn sao rụng
Giọt sương buồn đong đọt lá ngữa cong
Ta tuyệt vọng tái hồn theo trăng lặng

Ở buồng tim nhịp hờn nhau rất nhẹ
Ôm gương về soi lại cõi riêng ta
Đừng tê dại hãy chờ nhau trắng bạc
Kéo dài đau - cào khắc khoải - gọi tình!

Đêm rũ rượi réo bình mình rất mới
Rót tương tư trào ngộp chết trôi tim
Mòn đôi mắt tình mù xin chớ đợi
Ta muôn đời đá nhọn rách chân em!
Chưa phân loại
Uncategorized