Hoài Công

Tác giả: Thiên Ân

HOÀI CÔNG
“ Dã Tràng xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì?”
Nhọc nhằn từ thuở hàn vi
Ai đào, ai bới, cây si ngày về

Câu thơ nát vụn tứ bề
Lửa hồng nhen nhóm no nê một thời
Phí tình chạy nhảy muôn nơi
Rêu rao lời nói ngẫm cười vời đau

Dã Tràng xe cát vốn lâu
Cạn tàu ráo máng đọt bầu cũng khô
Chanh chua, khế cũng xô bồ
Tình như sợi khói lờ đờ bên cây

Hỏi trời và đất chi đây?
Dã tràng ơi hỡi thân này khổ thân!
Ngày 23/3/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized