Hoài Công 2

Tác giả: Thiên Ân

HOÀI CÔNG
Thả chân vào mộng đi em!
Ngày tháng buông rèm chắp nối tơ duyên
Nước trôi hết tuổi hồn nhiên
Màu sắc ai viền đẹp mắt bức tranh

Lá vàng bối rối lìa cành
Ôm ấp mộng lành vùng sáng tối kia
Buồn rơi nước mắt chia lìa
Từng giọt đầm đìa í ới gọi nhau

Nôn nao một thuở gần nhau
Tí tách mưa rào áo ướt ngẩn ngơ
Tay em mười ngón đan thơ
Xao xuyến bây giờ nuối tiếc luyến thương

Ghi ghi chép chép tư tương
Nhật kí bụi đường nhền nhện giăng tơ
Ngày xưa , ngày xửa tôn thờ
Xây mộng đắp bờ nhường lối em qua

Thế là kẻ lạ , người xa
Hơi thở hít hà ngồ ngộ không em?
Mười năm vàng vọt bóng đêm
Tình rớt bên thềm gió luống cuống đưa

Về ngồi nhớ bóng người xưa
Đọt khế , đọt dừa loang lổ thời gian
Hở môi chạm đáy mộng vàng
Sướt mướt bên đàng oán trách hoài công
Ngày 18/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized