Bên Bờ Sông Lam

Tác giả: Lê Sáng

...BÊN BỜ SÔNG LAM...
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Ngàn cây số chặng đường dài đã tới
Mảnh đất quê ngóng đợi đã bao ngày
Nơi núi rừng xanh thắm những hàng cây
Nơi quê mẹ từng đong đầy kỷ niệm.

Một chút nhớ thương trong lòng lưu luyến
Dành trọn cho ta yêu mến tình người
Nước sông hiền hòa, vẫn chẳng ngừng trôi
Xa phương lưu lạc, một thời để nhớ.

Ai đó đi xa đã từng trăn trở
Nói đến nơi đây nức nở tiếng lòng
Đức Sơn quê mình cách một dòng sông
Người dân chất phát ruộng đồng khuya sớm.

Kỷ niệm còn đây, ngày mùa bận rộn
Đồng dưới đồng trên vui nhộn tiếng cười,
Gà gáy canh đầu đã dậy đèn soi
Mẹ quàng gánh, cha ngồi xe bò kéo.

Con trẻ ngây thơ ngồi trên lắt lẻo
Đi theo cha trên vạn nẻo đường xa
Vì thương con đâu dám để ở nhà
Mùa thu hoạch như là mùa di tản.

Mặt nước sông lam mùa này tĩnh lặng
Mưa lâm thâm dai dẳng thật u sầu
Bên bờ sông ngồi uống cà phê nâu
Ngắm cảnh đẹp ở hai đầu nỗi nhớ.

Lê Sáng Ngày 23 _ 09 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized