Em Khóc

Tác giả: Song Giang

không có nắng bướm chẳng màng quanh quẩn
cội hoa vàng gió se lạnh buồn tênh
không có Anh!
không có một vòng tay
giòng nước mắt, vô thường
hơn tất cả!

người yêu dấu!
gọi thầm tim thổn thức
linh hồn đau từ xa cách muôn trùng
cánh chim bạt gió, tình mong manh
tình chết
ảo ảnh gầy, chới với
những đêm hoang

vâng! em khóc
như bé con vừa mất
kẹo tình yêu
bọc hạnh phúc mơ hồ
thèm làm sao ấm áp một bờ vai
nồng hương cũ cõi thiên đường bất tận...

trong cơn gió xa đưa
Anh có phải?
vỗ về nhau lời thương xót muộn màng
ngày đã qua còn dĩ vãng niềm đau
nỗi cô đơn
mênh mang cùng năm tháng

giọt mưa buồn
rạn vỡ cánh hoa trôi...
Chưa phân loại
Uncategorized