Chân Dung Tình Yêu

Tác giả: Song Giang

em sẽ về nơi cuối đồi heo hút
tạc đá tim mình chân dung ấy Tình Yêu
từng đường nét dòng tâm tư đau nhức
sẽ không nên hồn một ảo ảnh, cô liêu

Anh sương khói cơn mơ nào xa lắc
em nhắm mắt tìm, trong một thoáng đê mê
tay hư không, cơn muộn phiền, cân nhắc
ôm gió vào lòng, trống vắng đến não nề

khuôn mặt ấy, tay sẽ ngừng, ve vuốt
đôi mắt thật buồn, nên mãi mãi là niềm đau
muốn vẽ quá, môi chẳng cười quen thuộc
mà môi em, răng cắn chặt, những nghẹn ngào

sẽ không vẽ một vòng tay ấm áp
sợ khi ngã vào, hoang lạnh nỗi cô đơn
sẽ không vẽ ngực thì thầm tim đập
lời yêu đương thưở hoang sơ, đã chẳng còn

trãi hồn sầu trên mãnh tình vụn vỡ
tay cuồng đau nắn nót một hình hài
trong ký ức, căng tràn từng hơi thở
hiện tại còn gì, hấp hối một tương lai

chân dung Anh đó, ảo huyền ngọn nến
nét vẽ vụng về, không sức sống, liêu xiêu
em sẽ về nơi con người sẽ đến
phù du cõi trần nguyên vẹn một Tình Yêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả