Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đừng Mong Bố Thí.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Đừng mong bố thí.

Ca ngợị tên hắn đã nhiều rồi
Hy vọng mong mỏi, năm tháng trôi
Vuốt ve hảo ngọt xưa nay thế
Chờ um mỏi miệng chỉ giãi thôi
Dựng nước đừng dựa vào nước khác
Hãy đứng thẳng đầu, chân mình thôi
Tổ quốc cần bao ý chí mạnh
Chung tay diệt hết cái đảng tồi
CH2
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Niềm Tin Yêu Đời.
  • Suốt Đời Học!
  • Đây Chính Tớ.
  • Tình Cuả Củ Khoai Hà...
  • Bốn Mùa Luyến Hương.
  • Kiếp Không Nhà.
  • Chuyện Thơ Nồng.
  • Dạo Thu Gío.
  • Trang Sử Một Cuộc Tình...
  • Nước Cờ Tướng.
Thơ tương tự
  • Mộng (Dương Quang Huỳnh)
  • Mộng (Phan Đình Ninh)
  • Mong (Đuyên Hồng)
  • Mộng (Bùi Giáng)
  • Mộng (Lê Cảnh Tiến)
  • Mong (Thương Giang)
  • Mộng (Hiền Tâm)
  • Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong (Giấc Mơ Xưa)
  • Mộng (Bích Khê)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Duyên
  • Cảm Thu Ii
  • Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly_ Thơ 4 Câu
  • ... Ta Bên Nhau
  • Chàng Trai Vô Định
  • Biển
  • Những Đóa Hoàng Quì
  • Valentine - Một Đoá Hồng
  • Lá Thu Vàng
  • Tình-ta-là-vạn-lý-trường-thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
©2026 - CungThuGian.com