Đợi

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Em ngồi đó làm gì vậy em?
Đợi chờ ai nơi phố lạ không quen
Những khuôn mặt trên bước đời vội vã

Em ngồi đó, tấm thân mềm...đói lả
Em lặng yên trong hối hả bao người
Em xót xa theo vạn tiếng vui cười
Em co cụm cho người dang tay rộng

Một mảnh đời ư? Tuổi thơ bé bỏng
Có đáng thương không ? Sỏi đá giữa đời.
Em quen rồi, nên nước mắt thôi rơi
Thôi chẳng khóc vì còn ai nghe nữa

Em ngồi đó, chiều tàn phai phố nhỏ
Biết đêm nay sương có lạnh hay không?
Thức ăn thừa có đủ dạ no lòng
Manh bạt rách dưới hiên nhà đủ ấm!

Em ngồi đợi một điều trong sâu thẳm
Một bàn tay, một ánh mắt, con tim
Một ước mơ trong giấc ngủ êm đềm
Một hạnh phúc từ nỗi niềm ...thương cảm!!
_____________________________
Chưa phân loại
Uncategorized