Dĩ Vãng

Tác giả: Hoanghoon

DĨ VÃNG

Tình chúng mình vào bóng tối lãng quên
Anh trả lại lời trăng đêm hôm ấy
Lòng trống trải mênh mang buồn đến vậy
Mây thẩn thờ buông thả giữa trời xanh

Em có buồn khi mộng ước không thành?
Có thổn thức mỗi lần qua chốn cũ
Hãy để đấy đường xưa nằm yên ngủ
Đừng nhặt gom vài thứ đã rối tung

Nhớ nhiều khi lòng trắc ẩn vô cùng
Sợ gì đó trong trái tim sắp vỡ
Tình yêu thật sao mình hằng run sợ
Cuộc sống này sẽ chẳng thuộc về nhau

Ước ngày sang em hết nỗi thương đau
Vui hạnh phúc trong vòng tay kẻ khác
Xa cách rồi còn điều chi thắc mắc
Xin đừng về dĩ vãng hỏi vòng vo

Bước đi thẳng đẹp đẽ bước chân mơ
Và xóa hết đam mê vùng kỷ niệm
Nhớ mang theo bên mình vài kinh nghiệm
Đã thầm quen qua vết đổ tình ta...

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized