Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dĩ Vẵng

Tác giả: LÊ NGỌC DŨNG

DĨ VẴNG

Nhớ mãi tình xưa chén rượu hồng
Thương về chốn cũ lệ tràn sông
Còn đâu thỏi phấn người đem tặng
Dĩ vẵng giờ đây dệt thắm nồng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lụy Tình
  • Người Trong Mộng
  • Tổ Ấm
  • Mãi Mãi Bên Nhau
  • Gợi Nhớ
  • Tình Yêu Người Lính
  • Chờ Người Vô Tình
  • Ảo Não
  • Bỏ Hết
  • Than
Thơ tương tự
  • Dĩ Vãng (Thiên Khúc)
  • Dĩ Vãng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Dĩ Vãng (Lãnh Cảm)
  • Dĩ Vãng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Dĩ Vãng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dỉ Vãng (Phan Đình Ninh)
  • Dĩ Vãng (Hoanghoon)
  • Dĩ Vãng Bạc Màu (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dĩ Vãng Buồn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dĩ Vãng Chiều Rơi (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Phụ Nữ Chúng Ta Luôn Xinh Đẹp Trong Tim Người
  • Chơi Cút Bắt Với Em
  • Một Đôi
  • Lạc Quan
  • Tán Thán Anh Lê Hùng Tòng
  • Mùa Thu Và Ước Mơ !!!
  • Từ Mẹ
  • Cầu Mong Cha Mẹ Bình An
  • Chuyện Hoa Sim
  • Giây Phút Giận Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Trang
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com