Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dỉ Vãng

Tác giả: Phan Đình Ninh

Dĩ VẢNG...
Anh về tìm mối tình thơ dại
lẻ nào em vội lảng quên ?
nửa hồn tôi em mang đi mất
nửa hồn còn lại ngất ngây sầu
vẩn biết thời gian không ở lại
em tôi vui hạnh phúc với người
kỹ niệm xưa , tình tôi còn đó
em giữ trong lòng hay đả vội lảng quên?
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
Thơ tương tự
  • Dĩ Vãng (Thiên Khúc)
  • Dĩ Vãng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Dĩ Vãng (Lãnh Cảm)
  • Dĩ Vãng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Dĩ Vãng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dĩ Vẵng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Dĩ Vãng (Hoanghoon)
  • Dĩ Vãng Bạc Màu (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dĩ Vãng Buồn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dĩ Vãng Chiều Rơi (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tìm Nỗi Nhớ
  • 179 - Với Khoa Học
  • Ngày Vui
  • Đông Buồn
  • Niệm Khúc Tình Yêu
  • Viết Làm Chi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (482)
  • Tặng Em
  • Sinh Nhật Của Vợ Anh.
  • Đi Tìm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
©2026 - CungThuGian.com