Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dĩ Vãng

Tác giả: Lãnh Cảm

Thôi đã đành...
Những dĩ vãng chôn sâu vào ký ức.
Để nhớ một thời ta đã đi qua.
Lặng để nhìn, lẽ để nhớ phút đơn côi.

Say trong cơn vui đời thấy nhẹ.
Chợt tỉnh men nồng thắm tim đau.
Cơn mơ qua giật mình thấy nhói.
Quặn lòng thâm tím mối tình sầu...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đường Về
Thơ tương tự
  • Dĩ Vãng (Thiên Khúc)
  • Dĩ Vãng (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Dĩ Vãng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Dĩ Vãng (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dĩ Vẵng (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Dỉ Vãng (Phan Đình Ninh)
  • Dĩ Vãng (Hoanghoon)
  • Dĩ Vãng Bạc Màu (Donna Mai Hồng Thu)
  • Dĩ Vãng Buồn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dĩ Vãng Chiều Rơi (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Thương Cây Sử Quân Tử
  • Thẩn Thờ
  • Điệu Ru Nước Mắt 1
  • Thương Nhớ
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (236)
  • Hoa Tỷ Muội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2073)
  • Viễn Tưởng (Thất Ngôn)
  • Tiễn Đò Qua Sông
  • Độc Ẩm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thụy Dung
  • Ngô Trung
  • Anna Kachiusa
  • Vũ Ngọc Long
  • Võ Thị Trúc Giang
  • Tiều Phu
  • Ngheanese
  • Nguyễn Thiện Trường
  • Bluestarhcm11
  • Cao Xuân Sơn
©2025 - CungThuGian.com