Chẳng Thuộc Về Nhau

Tác giả: Peter Hy Tấn

Đến bây giờ em sợ tình yêu lắm
Bởi đã qua một quãng chuyện tình buồn
Đã nhiều lần lặng lẽ nuốt cô đơn
Em bật khóc theo tiếng màn đêm đến

Vô tình anh gặp em mà chẳng hẹn
Để rồi thương, rồi yêu mến vô cùng
Trời có thương cho ta bước đường chung?
Duyên có kết ly rượu mừng không nhỉ?

Dẫu đôi lần thấy mình hơi ích kỷ
Chỉ muốn em là tất cả cho anh
Anh yêu em là xúc cảm chân thành
Nên đau khổ khi chúng mình xa vắng

Anh vẫn mong chở che em ngày tháng
Là nơi em gửi gắm cả tinh thần
Là bạn đường đi mãi tới ngàn năm
Là tất cả dẫu vô vàn giông bão

Nhưng chỉ là niềm mong chờ, hư ảo
Bởi tim em chẳng thấu cảm tình anh

02.02.2017
Chưa phân loại
Uncategorized