Trái Tim Thỏ Đế

Tác giả: Thiên Ân

TRÁI TIM THỎ ĐẾ
Anh có trái tim thỏ đế
Nhát như ma đuổi bóng tà
Như cây còn non bật rễ
Lá cành trụi lủi hồn hoa

Gặp em năm lần, bảy lượt
Khúm na khúm núm e dè
Tung lên ba mươi sáu chước
Phép thần chẳng đủ răn đe

Thương em còn trong bụng mẹ
Giăng lưới ,đóng cọc ,rào quanh…
Chân rối như nồi canh hẹ
Lúng ta lung túng đã đành

Lòng còn nơm nớp sợ sệt
Một ngày chân sáo nhổ giò
Lời lẽ nhạt nhòa thô kệch
Đêm về trăng lặn nằm ho

Ôm lòng lặng câm như hến
Hơi thở dồn dập không thôi!
Một ngày anh gieo thương mến
Trái tim thỏ đế bồi hồi

Mắt xanh lọt vào mắc lưới
Thuyền tình chở mộng hoa trinh
Thói đời dường như mắc cửi
Người ơi xin chớ vô tình!
Ngày 21/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized