Trái Tim Thời Bé Bỏng

Tác giả: Thiên Ân

TRÁI TIM THỜI BÉ BỎNG
Em còn lại trái tim nhỏ bé
Anh bằng lòng chân ghé sang chơi
Hòa âm nốt nhạc không lời
Run run môi , run run môi ...mặn mà

Thương ngọn gió lăn qua mát mắt
Cho tóc chiều phơ phất , phất phơ
Chiếc hôn dịu ngọt mong chờ
Và muôn điểm tựa ai mơ mộng nhiều?

Ta vun vén trăm điều mật ngọt
Nhánh tình kia tỉa tót xinh ghê
Ấp e ru khúc vụng về
Qua cơn mê, qua cơn mê ...bão lòng

Cho chín nhớ , mười mong san sẻ
Ru tròn vai giấc trẻ cho em
Anh về ngủ bến môi mềm
Thiên đường bé dại thần tiên ơ hờ

Người với người hững hờ sao đặng?
Cuộc đời này dài lắm đâu anh???
Thả rơi giấc mộng ngày xanh
Những chòng chành , những chòng chành ...là đâu?

Sống chân thành quý nhau tiếng nói
Anh ôm chân tóc rối với em
Êm đềm đánh thức êm đềm
Những dịu êm , những dịu êm ...bén tình
Ngày 21/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized