Chuyện Đã Qua

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Giận hờn chi sao không chịu nói ?
Hãy còn mang giông gió trong lòng ?
Tình ta ngụp lặn long dong
Ước mơ sum họp theo dòng trôi xa

Người còn nhớ mặn mà năm cũ ?
Vòng tay xưa từng nụ hôn say
Tơ lòng vương vấn cuồng si
Lâng lâng mấy độ đê mê bao lần

Kỷ niệm đó muôn phần lưu luyến
Động con tim xao xuyến trong hồn
Tìm về dĩ vãng buâng khuâng
Nửa phần nuối tiếc nửa phần xót đau

Yêu thương vỡ mang màu tím nhạt
Tuổi xế chiều bóng ngả non tây
Lặng nhìn chim vỗ cánh bay
Chân trời vô định áng mây lững lờ

Tâm tha thiết vẫn mơ tình cũ
Mộng bên người ấp ủ bóng đêm
Sao loe trăng sáng rọi thềm
Đông sang nệm ấm chăn êm ôm mình

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized