Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Vớ Vẩn

Tác giả: Mr.Smile

Chỉ vớ vẩn. Chút đồ uống và một đôi lời
Nhưng khúc ca dạt dào trong lồng ngực
Anh là thằng ngốc. Em chẳng quan tâm
Nhưng có điều em không thể dối lòng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Tình Cái Đẹp
  • Em Muốn Tan Vào Mưa…
  • Đời Đi Ở
  • Đi Tìm Vô Cảm
  • Hà Nội Ơi!
  • Huế Mộng Huế Mơ
  • Ai Biết Chốn Này?
  • Bài Thơ Gởi Vợ
  • Tình Lỡ
  • Hạ Chí Cảm Lan Và Bài Hoạ Của Nguyễn Thành Sáng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
©2026 - CungThuGian.com