Đăng Hình, Chữ Ở Facebook

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thơ, hình tôi vẫn còn nhiều
Đăng trong Facebook như tiêu, muối, đường
Nêm đời cho thấm dễ thương
Mà sao còn vướng chán chường xoay quanh

Có cầu chi lắm cho đành
Chỉ cầu thông cảm, tô xanh sân nhà
Tôi không hời hợt, qua loa
Cũng không mơ tưởng nguy nga cung đình

Sám hối để được đẹp xinh
Học giữ nguyên tắc, tránh sình, né gai
Dòng đời xen lẫn bi hài
Tôi chẳng ngoại lệ, khi sai vẫn buồn

Tôi vẫn học hỏi luôn luôn
Làm người tử tế, sắm tuồng giữ vai
Cuộc đời với những ngày mai
Mong vui cầu khỏe, cười hoài thành quen

Làm người chớ định sang hèn
Mà hãy gắng tránh bon chen, đua đòi
Chỉ dư hình, chữ mà thôi
Tôi đăng đây nhé, xem rồi nhớ khen

Đừng để tôi phải nổi ghèn
Đời vô thường lắm, tô đen làm gì
Tôi đang cố học cố thi
Cùng nhau vui sống, cho đi nụ cười

Tôi giờ hết giống đười ươi
Đăng hình, với chữ, mong người bình an
Chưa phân loại
Uncategorized