Biết Về Đâu

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

BIẾT VỀ ĐÂU
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Những con đường bổng chốc biến thành sông
Cơn mưa chiều trời mênh mông trắng nước
Tôi nhìn thấy trên dòng đời xuôi ngược
Những mãnh đời đang lạc bước bơ vơ

Đôi mắt em đầy ắp những ước mơ
Vòng tay ấm và bờ vai của Mẹ
Bữa cơm chiều ấm êm còn xa lạ
Đường đến trường như một giấc mơ xa

Ước một lần gọi tiếng Mẹ , tiếng Cha
Em mơ ước một mái nhà hạnh phúc
Đôi vai nhỏ bổng run lên bần bật
Ngồi co ro trong góc khuất phố chiều

Em về đâu mưa mỗi lúc một nhiều
Những bước chân liêu xiêu ngoài hiên vắng
Trời đầy mưa bước chân càng trĩu nặng
Nhìn xa xăm bao khoảng lặng cuộc đời

Đi về đâu , đi về đâu em ơi !?
Ở ngoài kia mưa vẫn rơi xối xả
Phố chiều mưa trong dòng người hối hả
Thương em nhiều ... xa quá ... biết về đâu !?

  Chiều mưa 15 .09 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized