Buông

Tác giả: Mai Xuân Rin

Thôi bây giờ mình đôi ngã nhé anh
Bởi yêu thương đâu rành riêng em nữa?
Em bây giờ cũng chẳng cần câu hứa
Cũng chẳng cần phải chọn lựa gì đâu

Kể từ giờ mình bước ngược đời nhau
Không khắc khoải những niềm đau day dứt
Để tâm tư nhẹ vơi đi buồn bực
Cho tâm hồn khỏi bứt rứt mông lung

Kể từ giờ mình chẳng sánh bước chung
Tình yêu kia đã lạnh lùng xa vắng
Con tim yêu đã thôi còn nồng mặn
Lưu luyến gì những ước hẹn xa bay

Hạnh phúc à có lẽ thứ trả vay
Mình đã vay chắc lúc này nên trả
Câu ái tình thiếu thừa rồi chắp vá
Thôi bây giờ cứ đôi ngã song song

Em chẳng cần thứ hạnh phúc đếm đong
Tình cảm ư? Chắc đi vòng nên mệt
Buông tay nhau để trả lời hồi kết
Kể từ giờ chấm hết những thua, hơn

Có thể rồi em sống với cô đơn
Thà như thế vẫn hơn tình lạc lối !!!!
2/6/2017
MAI XUÂN RIN
Chưa phân loại
Uncategorized