Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông

Tác giả: Đất Văn Lang

Ai có đau lòng với Biển Đông?
Ai còn xót dạ trước non sông?
Ai nhìn biên ải trùm mây xám?
Ai thấy trùng khơi nhuộm máu hồng?
Há chẳng căm hờn quân phản trắc?
Và không uất hận giặc cuồng ngông?!
Phì gia ấm cật cam vong quốc?
Nước mất liệu nhà có còn không?
06.08.2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Thất Kinh
  • Thơ Cuồng
  • Dặn Dò
  • Quan Tham
  • Chẳng Hề
  • Chủ Tịch...chịch 2
  • Tranh Tố Nữ
  • Chạy Jặc
  • Người Dưng
  • Dậy Mà Đi
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
  • Buông (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Mặt Trời Hay Trái Xuân Dương
  • Này Anh Gieo Hạt Ăn Năn
  • Ru Khúc Đêm Buồn.
  • Tình Cách Trở
  • Là Như Thế
  • Cứ Ngẩng Đầu
  • Mần Thơ
  • Vẻ Cổ Xưa Và Bí Ẩn Của Mình?
  • Mùa Thu Cho Anh
  • Thăm Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đình Lang
  • Danh Trường An
  • Đặng Vũ
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
©2025 - CungThuGian.com