Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Tôi tặng cho người một vầng trăng
Nghiêng nghiêng màu nhớ, dáng chị Hằng
Dòng thơ nghiêng ngã đầy ưu ái
Mong mõi cuộc đời bớt băn khoăn
Tôi tặng cho đời cơn gió qua
Để nghe thoáng mát ánh chiều tà
Bao mùa mưa nắng đời vất vả
Buông bỏ để mà vui sống nha!
16/08/2011
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 998.
  • Nhớ Cha
  • Nói Với Ánh Mắt
  • Tôi Vẫn Nhớ
  • Nõi Lòng
  • Hơi Mưa
  • Buồn
  • Biết Nói Gì?
  • Đừng Đưa Tôi Vào Trước Cửa Miếu, Thánh Đường
  • Tâm Sự Một Đêm Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
©2025 - CungThuGian.com