Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buông

Tác giả: Phan Đình Ninh

BUÔNG...
Cung đàn buông tiếng buồn ai oán
Lệ tình buồn như những nhát dao đâm
Hồn si úa máu.lòng cô quạnh
Chẳng trách người đâu...?.đời bể dâu...
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Bưông (Trần Công Khanh)
  • Buông (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Bất Lực
  • Khuyên Quốc Dân Tấn Thủ
  • Nuối Tiếc
  • Lẫn Lộn Trong Ta.
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Còn Mãi Một Buổi Chiều Trong Tôi
  • 962 - Tình Xưa
  • Nhớ Nhà
  • Tặng Cả Mùa Xuân
  • Rực Rỡ Bình Minh Đẹp Khói Sương 1
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
©2025 - CungThuGian.com