Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bưông

Tác giả: Trần Công Khanh

Buông tìm tĩnh lặng khỏa sân si
Buông để phần duyên hưởng độ trì
Buông bởi ưu phiền đâu chẳng có
Buông vì cất giữ mãi làm chi
Buông cho vạn vật hồi tinh túy
Buông đặng sinh linh hóa diệu kì
Buông gánh hồng trần thân nhẹ nghĩ
Buông rồi sẽ thấy dịu lòng đi./.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ánh Ban Mai (Cô Nhạn Nhập Quần)
  • Tuổi Thơ Dấu Yêu (Xa Luân Ngũ Bộ)
  • Mùa Thu Đã Khép
  • Gửi Lại Anh
  • Phù Sinh
  • Tìm Đến Dambri
  • Giữ Tâm An Tịnh
  • Tháng Chạp
  • Bâng Khuâng Mùa Hạ
  • Tâm Tinh Người Lái Đò
Thơ tương tự
  • Buông (YÊU THOÁNG QUA)
  • Buông (Hồng Dương)
  • Buông (Phùng Quang Thuận)
  • Buông (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Buông (Bùi Thành Công)
  • Buông (Tocngan.HYTV)
  • Buông (Phan Đình Ninh)
  • Buông (Dũng Lê Ngọc)
  • Buông (Đất Văn Lang)
  • Buông (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Ơi! Ta Ly Biệt
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1408)
  • Nhìn Từ Xa Tổ Quốc
  • Dòng Sông Lang Thang Tìm Mộng
  • Tình Đến Rồi Đi
  • Điệp Khúc Cho Em
  • 1041 - Buồn Thu
  • Dệt Vườn Xuân
  • Chia Tay Sớm
  • Sự Hiện Diện Của Hạnh Phúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
©2026 - CungThuGian.com