Tháng Chạp

Tác giả: Trần Công Khanh

Vệt nắng nghiêng soi vệt nắng vàng
Bến đò nối nhịp bến đò ngang
Đường xa vãn khách đường xa vắng
Vọng tiếng chim muông vọng tiếng đàn

Ngọn gió bên sông ngọn gió thầm
Tiết trời chuyển lạnh tiết trời râm
Mùi hương dạ lý mùi hương thoảng
Chú bướm say hoa chú bướm nằm

Lúa chín thơm nương lúa chín đồng
Được mùa vụ mới được mùa nông
Người tay gặt hái người tay xách
Chợt thấy thân quen chợt ấm lòng

Tháng hết năm sang tháng hết dần
Chỉ chờ dịp đến chỉ chờ xuân
Ngàn hoa thay áo ngàn hoa thắm
Tỏa sắc muôn nơi tỏa sắc ngần./.
Chưa phân loại
Uncategorized