Bâng Khuâng Mùa Hạ

Tác giả: Trần Công Khanh

Tháng tư rồi, còn hạ có về không
Trong thanh vắng cánh phượng hồng đã trổ
Sao chưa thấy dáng học trò trên phố
Phía sân trường bãi đỗ chẳng người xe

Tiễn xuân rồi, sao tiếng trống chưa nghe
Khung cửa lớp vẫn e dè chưa mở
Hay muốn giấu bên trong điều trăn trở
Để bây giờ lỡ dở chuyến đò đưa

Buổi giao mùa, trời đã đổ cơn mưa
Viên phấn trắng vẫn chưa lần ghi chép
Nhện giăng mắc chẳng ai buồn dọn dẹp
Nhỡ duyên hè phượng đẹp chẳng người say

Bởi đâu còn những khoảnh khắc chia tay
Những lá thư giãi bày lời chưa ngỏ
Những giỏ xe chở đầy hoa phượng đỏ
Chiều tan trường ai đó đợi người đi

Tiếng ve này đâu phải gọi mùa thi
Cũng chẳng phải mùa chia ly sắp đến
Trong phút chốc bỗng nhiên thuyền không bến
Thả theo dòng lơ đễnh khách về đâu.
Chưa phân loại
Uncategorized