Bâng Khuâng Mùa Xuân

Tác giả: Thiên Ân

BÂNG KHUÂNG MÙA XUÂN
Bâng khuâng giọt nắng mùa xuân
Ru bờ vụng dại bao lần hỡi em?
Đưa nhau vào cõi thần tiên
Thoáng nghe gối mỏng , môi mềm đưa hương

Bâng khuâng tuổi ngọc thèm thương
Ngày em mười tám lược gương soi tình
Vòng tay bé bỏng nguyên trinh
Ngày đêm tưởng tượng đôi mình bén duyên

Bâng khuâng năm mới bến thuyền
Người tình ai chở về miền ca dao?
Nôn nao lồng ngực nôn nao
Nhặt chùm chìa khóa cửa vào trái tim

Bâng khuâng giọng nói êm đềm
Du dương , uyển chuyển cho mềm môi nhau
Âm thầm lá rụng bay mau
Nụ hôn chín đỏ bay vào chiêm bao

Bâng khuâng nhẹ nhõm là bao?
Ta và em , tình ngọt ngào mùa xuân
Ô kìa ngày tháng thanh tân !
Gần nhau anh lại gieo vần THƯƠNG EM
Xuân 2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized