Bâng Khuâng Mùa Thi

Tác giả: Thiên Ân

BÂNG KHUÂNG MÙA THI
Bâng khuâng cánh cửa mùa thi
Mắt em nhìn suốt xuân thì tươi non
Trái tim chộn rộn tâm hồn
Một hồi trống giục dỗi hờn ai hay?

Bâng khuâng đậu nhánh hàng cây
Chim chuyền cành hót chia tay cuối hè
Thế là , từ ấy tiếng ve
Gác vào tuổi ngọc dầm dề thời gian

Bâng khuâng chiếc lá trở vàng
Nỗi lòng phủ kín hành lang bóng mờ
Em còn nuôi dưỡng giấc mơ
Vào đời gõ cửa thẫn thờ vây quanh

Bâng khuâng hai tiếng em , anh
Bài thi tổ hợp ai dành cho ai?
Nhìn lâu ươn ướt mi cay
Thương ai tối sớm học bài thương ai?

Bâng khuâng Văn , Toán ...ngắn dài
Sầu giăng lối cũ thương hoài nghìn năm
Mùa thi nhón gót âm thầm
Mai sau lệ đá xa xăm khóc mùa
Ngày 11/8/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized