Giữ Tâm An Tịnh

Tác giả: Trần Công Khanh

Cuộc đời vốn dĩ đa đoan
Tìm đâu cho được thập toàn thái lai
Muộn phiền nào lánh một ai
Thế nhân tự cổ bi hài luôn vương

Tương tư chi khúc nghê thường
Đa mang chi giấc miên trường nhục vinh
Sách nào cải được tử sinh
Nước nào gội rửa vô minh tức thời

Ta bà Cực lạc hai nơi
Có ai tri kiến mà lần thực hư
Nẻo nào quá độ chân như
Cách nào đọc hết kinh thư một chiều

Danh phàm nào đáng bao nhiêu
Xuôi về địa cửu cũng điều hư vô
Cầu chi cho lắm cơ đồ
Mà thêm dan díu mưu mô chợ đời

Bồ đề tỏa bóng muôn nơi
Nương thuyền Bát Nhã xuôi khơi nhẹ lòng
Hồng trần nguồn giác mênh mông
An nhiên tự tại hư không trở về./.
Chưa phân loại
Uncategorized