Tháng Chạp

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

THÁNG CHẠP

Tháng Chạp về để nói nỗi niềm riêng
Cánh đồng quê đất nằm nghiêng chờ nước
Đông sắp đi còn gửi thêm điều ước
Khi xuân về bớt giá buốt triền đê

Tháng Chạp đến người xa ngóng trở về
Lòng trĩu nặng với bộn bề quê mẹ
Bỗng vui thêm những nụ cười con trẻ
Mong sum vầy xuân rất nhẹ về bên

Tháng Chạp tới ta cầu ước bình yên
Những luống mạ mẹ trao niềm hi vọng
Cho mùa cấy cái rét Giêng cũng mỏng
Ươm mầm xanh giục sức sống trào dâng

Tháng Chạp ơi gợi những bâng khuâng
Đông qua nhé gọi ấm nồng mùa mới
Những chồi non sẽ tươi cười hồ hởi
Bao lặng thầm ... tháng Chạp gói niềm riêng.

12/01/2021
Nguyễn thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized