Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Thục nữ chiều thu nắng manh nha
Trên trời sáo thổi tiếng ngân nga
Bến mơ sóng cuộn con trăng đợi
Gió thở hương chờ thổn thức xa
Em đến bên chiều chiều mến gọi
Như trăng lấp ló nủa thân ngà
Gió ơi nhè nhẹ sương đừng kín
Ta ghé bến hương ước mặn mà...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Bến Trăng (Nhã Trang)
  • Bến Trăng (Nguyễn Tường Vân)
  • Bến Trăng (Cao Nguyên)
  • Bến Trăng Lòng. (Minh Tuấn)
  • Bến Trăng Thanh (YÊU THOÁNG QUA & TRÀ ĐẠO TRI ÂM PITERTRAN)
  • Bến Trăng Thu (Đông Hòa)
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Hạ
  • Đêm Bất Tận
  • Có Những Giấc Mơ Lạ Lùng 12302022
  • Mưa Ướt !
  • Vô Cảm
  • Cơn Mưa Chiều Vội Vã
  • Tình Càfê69
  • Nỗi Buồn Biết Gửi Vào Đâu
  • Nỗi Nhớ Tượng Hình...
  • Bắt Đền Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chấn Vũ
  • Hồng Khắc Kim Mai
  • AB
  • Nguyễn Đăng Tuấn
  • Hoàng Lộc
  • Trần Quang Phước
  • Nhà Thơ Buồn
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
©2025 - CungThuGian.com