Bến Trăng Thanh

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & TRÀ ĐẠO TRI ÂM PITERTRAN

( bài họa )

TRĂNG trên cao chiếu rọi tựa ánh đèn
THANH bình mãi nhẹ buông rèm ấp ủ
TỎA muôn nẻo nơi hồng trần trú ngụ
THẮM hương nồng như bao phủ hồn mơ.

TÌNH yêu xưa em nguyện sẽ luôn chờ
MÌNH kết chặt mối duyên tơ anh nhé
KHI thương mến bên nhau cùng chia sẻ
ẤY sao mà cứ lặng lẽ làm ngơ.

THANH vần đang viết dở lại xa mờ
BẾN mong đợi mài câu thơ trao tặng
SẦU ảo não cô đơn hoài trống vắng
TƯƠNG ánh vàng đang trĩu nặng hồn tâm.

TƯ tưởng kia gói gọn giữ âm thầm
LẤY nỗi nhớ để tháng năm che đậy
TRĂNG THANH TỎA THẮM TÌNH MÌNH KHI ẤY
THÀNH BẾN SẦU TƯƠNG TƯ LẤY TRĂNG THANH.
3/12/2017
------- -----

( bài xướng )

TRĂNG lên đèn bao nhung nhớ trào dưng
THANH vạn nẻo cõi hồng trần ấp ủ
TỎA tình ấm của đôi mình bến cũ
THẮM cõi lòng sao ủ rủ tương tư

TÌNH yêu ta ở quá khứ đắm say
MÌNH chia sẽ năm tháng dài an hạnh
KHI anh đến em mở lòng tâm tánh
ẤY thế mà em trách lánh tình anh.

THANH tình mình em lấy nhánh Tín Trung
BẾN Hy Vọng em trùng phùng duyên nợ
SẦU một chút là hương hoa dịu nhớ
TƯƠNG sắc màu duyên chồng vợ đẹp sao

TƯ với sầu em gát lại một bên
LẤY tình ấm xây mộng mềm đã thấy
TRĂNG THANH TỎA THẮM TÌNH MÌNH KHI ẤY
THANH BẾN SẦU TƯƠNG TƯ LẤY TRĂNG THANH.
3/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized