Bao Năm Ta Chờ Em 9

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA CHỜ EM 9
Bao năm ta chờ em
Cơn đói tình yêu cồn cào bụng dạ
Vườn thơ ngây vẫn mượt mà xanh lá
Bướm ong say tình hoa cỏ mùa xuân
Tiếng chim kêu vang vọng đến vô ngần

Bao năm ta chờ em
Ai cũng có một nhân tình để nhớ ?
Ai ngồi giải đúng sai bài toán đố ?
X, Y ...tìm đôi lúc lắm gian nan
Nắng mưa đan xen giấu giếm mộng vàng

Bao năm ta chờ em
Phiến lá sầu giăng bờ vai mềm mại
Ngẩn ngơ gặp nhau cố buông ngần ngại
Trống ngực bồi hồi bề ngoài còn e
Vẫn là em dây cảm xúc rụt rè

Bao năm ta chờ em
Món quà trao nhau sợ ai bắt gặp ?
Nụ hôn cho nhau chưa ai đánh cắp ?
Đêm ôm ngày kéo hết sợi tơ vương
Anh thả vần thơ ngập đầy con đường

Bao năm ta chờ em
Chuyện đôi mình lại lặng im không nói
Buông lơi , buông lơi hỡi làn tóc rối
Tâm sự ngổn ngang ngọn cỏ gió đùa
Em có bằng lòng thương anh hay chưa ?

Bao năm ta chờ em
Cõi bình yên phải chăng là tổ ấm ?
Mắt bừng sáng ngôn từ hơi lạ lẫm
Đôi lứa xứng đôi vẽ bức tranh thơ
Lòng ươm mơ tha thiết với mong chờ
Ngày 10/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized