Bao Năm Ta Chờ Em 7

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA CHỜ EM 7
Bao năm ta chờ em
Biển cạn , non mòn , mái đầu sương khói
Trăng khuyết , trăng tròn gió mây mòn mỏi
Đất trời hòa âm giai điệu muộn màng
Ai thẫn thờ nhẹ gót lang thang , lang thang ?

Bao năm ta chờ em
Cánh cửa cổng trường một thời khép mở
Buông lơi yêu thương e dè mắc cỡ
Giật mình sợ sệt miệng đời thế gian
Sợ cơn gió về rớt mộng lá vàng

Bao năm ta chờ em
Gieo nhớ , thả thương , thích hờn , mê dỗi
Ta mê nhau đâu luật nào ghép tội ?
Ai cấm con thuyền biển cả mênh mông ?
Ai cấm trái tim khát vọng má hồng ?

Bao năm ta chờ em
Hàng me Tây lá rơi đầy khoảng trống
Chiều lướt thướt như còn in chiếc bóng
Loáng thoáng qua mồn một cả dấu hài
Trộm nhớ thương thầm vùng tóc vờn bay

Bao năm ta chờ em
Điều kì diệu dường như thiêng liêng nhất
Dấu lặng thầm nằm im trên nét mặt
Giấu giếm vào kho bí mật hẹn hò
Tình yêu là chuỗi suy nghĩ , đắn đo ...

Bao năm ta chờ em
Cánh đồng tình yêu cày bừa gieo hạt
Đường chân trời hương thời gian thơm mát
Tâm hồn em như nốt nhạc du dương
Nắm tay nhau về lại chốn thiên đường
Ngày 10/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized