Bao Năm Ta Bạc Đầu

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA BẠC ĐẦU
Đôi ta bao lâu nữa bạc đầu ?
Gánh tình đem đổ xuống biển sâu
Mùa chim én liệng gãy đôi cánh
Ơi xin lòng trả hết trăng sao !

Ong bướm thẫn thờ với môi hoa
Vòng tay rã rời vời vợi xa
Sa mạc khô cằn hồn sỏi đá
Thời gian hờn dỗi đất trời già

Đôi ta bao lâu nữa bạc đầu ?
Ngẫm cười cho câu chuyện mai sau
Thui thủi nghiêng mình bên dốc nắng
Con cá bây giờ chẳng cắn câu?

Suồng sã hợt hời luống cuống đau
Bên bờ hư thực lệ đục ngầu
Dấu hỏi quay cuồng như chong chóng
Hạnh phúc vỡ òa ngậm hư hao

Bao lâu nữa đôi ta bạc đầu ?
Nát vụn ngày xanh mộng chiêm bao
Ngẫu nhiên lá rụng sầu dĩ vãng
Bức tranh nhân thế vội úa màu

Dửng dưng quay gót tận chốn xa
Gom góp trông vời chốn phong ba
Khói sương lãng đãng , hoàng hôn rớt
Quê hương năm tháng vẫn thật thà
Ngày 10/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized