Bao Năm Ta Chờ Em 3

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA CHỜ EM 2
Bao năm ta chờ em
Thương cái gật đầu bóng chiều vừa tắt
Chuyện xửa ,chuyện xưa về đây góp nhặt
Níu áo tình nhân chẳng biết bao giờ ?
Buông chút dại khờ ngẩn ngơ , ngẩn ngơ

Bao năm ta chờ em
Một giọng nói , một tiếng cười trong trẻo
Ánh mắt đa tình nuông chiều nhõng nhẽo
Một niềm tin bừng sáng góc yêu thương
Khi đời thi nhân bận rộn với văn chương

Bao năm ta chờ em
Hạnh phúc vỡ òa lần đầu gặp gỡ
Vẫn là em bay bay giọt tóc nhớ
Vẫn hững hờ chuyện không tuổi , không tên
Và chiếc lá kia im lặng rơi thềm

Bao năm ta chờ em
Một tiếng yêu đủ đầy tim rạo rực
Sóng vỗ bến bờ ở miền thao thức
Mười ngón tay mềm đan xen, đan xen...
Ta ngồi bên nhau ở góc bình yên

Bao năm ta chờ em
Chỉ ước mơ những điều đơn giản nhất
Vun vén tình yêu hương đừng bay mất
Mơ màng ngày ở trọ trái tim em
Ngủ ngoan hiền trên đôi môi thật mềm

Bao năm ta chờ em
Bình minh thức gieo đi mùa mật ngọt
Yêu em nhiều đời anh về tỉa tót
Vị ngọt đầu mùa rụt rè đưa duyên
Ta gọi tên nhau ngày tháng êm đềm
Ngày 7/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized