Bao Năm Ta Chờ Em 8

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA CHỜ EM 8
Bao năm ta chờ em
Dấu ấn thời gian nhạt nhòa kỉ niệm
Nơm nớp lo âu áo dài ẩn hiện
Bục giảng ru em bụi phấn bạc màu
Sống ở đời biết thông cảm cho nhau

Bao năm ta chờ em
Hạt bụi phong trần thoáng bay mi mắt
Chiều gom góp dụm dành thương em nhất
Bên thềm rơi bóng nắng xuống vội vàng
Rong ruổi gót mòn lối nhỏ lang thang

Bao năm ta chờ em
Thấm thoát thoi đưa ôm mùa xa vắng
Chân trời soi gương mây trôi lãng đãng
Khúc hoan ca ai dạo hết cung đàn
Lắng nghe chuyện tình năm tháng mơn man

Bao năm ta chờ em
Câu hỏi muôn đời đâm chồi nẩy lộc ?
Thương dùm tơ hồng chưa trồng mà mọc
Những thiệt thà nằm e ấp thèm yêu
Những đọt mầm hây hẩy dưới đường chiều

Bao năm ta chờ em
Ngõ hẻm xôn xao dòng thơ khơi mạch
Đường về nhà em muôn nghìn ngõ ngách
Điều kiện cần và đủ để thương nhau
Chiếc lá tương tư nghiêng bóng cúi đầu

Bao năm ta chờ em
Hãy cố vươn vai thương yêu, khát sống
Dòng sông ái tình sang bờ bến rộng
Âu yếm mê say tháng tháng ngày ngày
Xin nghìn lần hồn xanh mướt sớm mai
Ngày 10/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized