Bao Năm Ta Chờ Em 1

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA CHỜ EM 1
Bao năm ta chờ em
Mắt mòn mỏi dõi theo em thả dáng
Âu yếm đeo nhau núp bờ lãng mạn
Con đường thơ ai xõa tóc vai mềm
Ai âm thầm ngồi dệt mãi nhánh duyên ?

Bao năm ta chờ em
Thương cánh chim trời tung tăng vỗ cánh
Trăm năm cô đơn góc buồn hiu quạnh
Chiếc bóng hoàng hôn rụng dần, rụng dần ...
Chiếc lá cuối mùa đầy ắp góc sân

Bao năm ta chờ em
Chuyện ái ân chưa mờ trang sách cũ
Lòng chớm hỏi và trái tim nhắn nhủ
Những tâm tư còn dằn vặt nỗi lòng
Những khát khao còn cháy bỏng niềm mong

Bao năm ta chờ em
Đất trời còn nối tiếp những cơn ghen
Muôn muộn phiền in mắt ai hờn dỗi
Tình yêu nào đâu là một cơn đói
Bỗng thèm thuồng uống cạn cả đôi môi

Bao năm ta chờ em
Sóng đôi con đường thênh thang nắng gió
Trái tim thơ ngây lần đầu chạm ngõ
Giai điệu run run giấu giếm trăm điều
Thoáng mơ hồ văng vẳng tiếng chim kêu

Bao năm ta chờ em
Gót chân mòn lẻ loi giẫm sỏi đá
Thời gian trở mình ra đi vội vã
Ta yêu người mơ cập bến mai sau
Hai mái đầu ngồi hái chuyện trầu cau
Ngày 7/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized