Bao Năm Ta Chờ Em 10

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA CHỜ EM 10
Bao năm ta chờ em
Tình yêu đã nằm bên lề thế kỉ
Chuyện trăm năm biết có còn hương vị
Vui hay buồn , ngọt bùi ôm đắng cay
Hồn xanh rêu chim sáo đã xa bầy

Bao năm ta chờ em
Tâm hồn tựa như thân cây gỗ mục
Tâm hồn giằng co bến bờ thao thức
Viên đá nào rớt vào lòng biển khơi
Dã Tràng xe cát dĩ vãng xa xôi

Bao năm ta chờ em
Đời rong rêu khác chi đời rơm rạ ?
Bốn mùa gió mưa thời gian tàn tạ
Người xa người bạc bẽo một dòng thơ
Người xa người mọc đôi nhánh bơ vơ

Bao năm ta chờ em
Miền cổ tích em không là Công chúa
Chàng Hoàng tử cũng đâu là anh nữa ?
Yếu tố hoang đường biến hóa mù xa
Ong bướm rầu rầu rĩ rĩ cỏ hoa

Bao năm ta chờ em
Đất trời già nua , trăng sao rơi rụng
Đôi mắt thi nhân thói đời rẻ rúng
Sen hồ cạn khô , sỏi đá gập ghềnh
Bến thuyền chiếc bóng lênh đênh , lênh đênh ...

Bao năm ta chờ em
Thương trái tim guộc gầy bờ năm tháng
Bức tranh cuộc đời gam màu ảm đạm
Chuỗi hư vô còn bám víu đường chiều
Thế gian triệu người cũng khổ vì yêu

Bao năm ta chờ em
Đời không đồng hành , sẻ chia , thấu hiểu
Em ngoảnh mặt , quay lưng buông dáng điệu
Lí lẽ trái tim lơ lửng giữa trời
Trò chơi cuộc tình đôi lúc hụt hơi
Ngày 11/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized