Bao Năm Ta Chờ Em 5

Tác giả: Thiên Ân

BAO NĂM TA CHỜ EM 5
Bao năm ta chờ em
Viên gạch con sâu già mười năm trước
Rong rêu úa màu đời không gương lược
Xác lá phai phôi nốt nhạc chậm buồn
Nhền nhện giăng tơ tình chưa bỏ buông

Bao năm ta chờ em
Đôi khi cuộc đời " Linh hồn tượng đá "
Cánh đồng tình yêu ôm mùa rơm rạ
Ai gieo hạt tình chưa nẩy mầm xanh ?
Ôm kỉ niệm nào sương khói mong manh ?

Bao năm ta chờ em
Hoàng hôn chín đỏ chân trời tắm gội
Hạt bụi thời gian bay đi khép vội
Lời gió mây còn rục rịch khóc cười
Lời trái tim đâu ngồn ngộn nguồn vui

Bao năm ta chờ em
Điệu ru mới đưa hương mùi lạ lẫm
Thân phận anh còn " cày sâu cuốc bẫm "
Gánh phong trần đi sớm sớm chiều
chiều
Cảm ơn em bằng lòng được phép yêu

Bao năm ta chờ em
Trang giáo án ẩn lời hay , ý đẹp
Anh thẫn thờ ôm nghìn trang ghi chép
Quyền được yêu em giấu ở nơi đâu ?
Đời vốn lặng im phương thuốc nhiệm màu
Ngày 9/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized