Bài Thơ Tình Kỷ Niệm

Tác giả: Lê Tấn An

"BÀI THƠ TÌNH KỶ NIỆM"

Anh viết tặng bao lời xúc cảm.
Nhớ về em nhẹ chạm theo dòng.
Chuyện tình cách trở hoài mong.
Nhớ ngày hẹn ước một lòng sắc son.

Chân dảo bước thâm mòn chốn cũ.
Kiếp phong trần nhận đủ nỗi đau.
Trời tuôn bùng bụi muôn màu.
Gầy thêm thế sự ngày sau oán sầu.

Anh tìm kiếm người đâu cách mặt.
Để từng đêm quặn thắt một mình.
Chuỗi đời phận sống nhục vinh.
Trái tim đẫm máu dẫm hình bóng ai.

Những lời nguyện cung đài thân ái.
Ước mộng trao thắm mãi không mờ.
Âm thầm đêm buớc vào mơ.
Tình anh tựa sóng hôn bờ ngàn năm.

Em vẫn giống trăng rằm dáng đẹp.
Dịu dàng ngoan dõi ghép tơ lành.
Long lanh cập mắt long lanh.
Hồn anh tô điểm kết thành nguồn yêu.

Nếu như muốn một điều phúc hạnh.
Em có cần chấp mảnh tình không...?
Những năm tháng ấy đơm nồng.
Đôi ta khổ ải ngóng trông mãi chờ.

Anh ngồi nhặt vần thơ gợi nhớ.
Bóp chặt tim thoáng nợ bên người.
Vô hình cảm giác xanh tươi.
Lòng anh thổn thức nhỏ mười giọt thương.

Tình viễn xứ bước đường kỷ niệm.
Mối nghiệp duyên tìm kiếm hững hờ.
Sương mơ một thoáng sương mơ.
Hơi em dồn dập từng giờ đến anh.

Sr.02.02.07.
Chưa phân loại
Uncategorized