Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Má Em Hồng

Tác giả: Tlan

Má Em Hồng

má em hồng nhìn thật đễ thương
từ mưa đến nắng lẩn nhung huyền
đôi mắt bốn phương nhìn hoa nở
trăng vàng khung cửa ánh mù sương
gởi nhau hạt ngọc xanh lá cỏ
phảng phất hương hoa, note hạ thương
bồ câu trắng pháo thanh tao thắm
không phải sarus crane , đẹp vô cùng (sao ? )

Feb. 22-2016
Monday
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Một Trăm Năm Sau
  • Thu Nhung Nhớ
  • Tình Cha Nghĩa Mẹ Công Thầy
  • Em Hãy Ngồi Im Nghe Anh Nói
  • Việt Nam Giỗ Tổ
  • Tôi Yêu Em Và Thấy Cần Phải Nói
  • Nỗi Nhớ Mùa Đông
  • Giọt Sầu Đông
  • Tình Tử Trận (07 2016)
  • Kí Ức Tuổi Thơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
  • GiaLongHp
  • Huỳnh Đức Tú
  • AXeng Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com