Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xương Rồng

Tác giả: Hồng Dương

Dãi nắng dầm mưa thỏng ruột rà
Này ông có phải để riêng bà
Thân gai chậu quý sương mai ngậm
Gốc gọn hai hòn ứa mủ ra...
Khen cho tạo hóa hay bày vẽ
Để giống mày râu tưới rạng tà
Bao năm đợi mãi chưa thành lá
Bất chợt mùa về nảy chồi hoa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Xương Rồng (Đặng Ngọc Ngận)
  • Xương Rồng (Dòng Hải Băng)
  • Xương Rồng Giữa Sa Mạc (Hồng Dương)
  • Xương Rồng Lại Nở Mùa Hoa (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Xương Rồng Tủi Phận (H Hương)
  • Xương Rồng Đẹp (H Hương)
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Cất Mùa Thu
  • Tự Nguyện 2
  • Thơ Cho Áo Yếm
  • Yêu Màu Tím
  • Ru Buồn
  • Thế Cuộc Cờ
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Ca Dao (143)
  • Xao Xuyến
  • Đà Lạt Trong Mắt Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
  • Nguyễn Vạn Thắng
©2025 - CungThuGian.com