Xương Rồng Giữa Sa Mạc

Tác giả: Hồng Dương

Đất cằn cỗi nắng mưa hiu hắt
Vẫn ươm mầm tươi thắm lẽ loi
Âm thầm soi bóng mây trời
Bão giông sương gió cát tơi bời vờn

Vùng sa mạc lắm cơn cuồng nộ
Khát khao đời khắc khổ vươn lên
Xương rồng thầm lặng chí bền
Chắt chiu gom góp cho nền nhựa tươi

Trong nắng gió rạng ngời hoa nở
Thân khẳng khiu gai ở quanh mình
Kết tinh lắng đọng nghĩa tình
Sương mai ngưng giữa cánh hình hoa rung

Ôi đẹp quá lung linh màu nắng
Trải qua miền cay đắng hoa thơm
Hoàng hôn thả bóng vàng hươm
Đất trời ngơ ngẩn cây đơm quả tình...
Chưa phân loại
Uncategorized