Xuân Vắng

Tác giả: Peter Hy Tấn

Giao thừa 2014

Xuân này ta lại vắng người thương
Thánh Lễ đầu năm có Giáo Đường
Cây sữa hai lề xuân rười rượi
Dư âm kết giá dưới lầu chuông

Xuân vắng đi ai một bóng hình
Thuyền chưa kịp bến mái lá nghiêng
Bên cầu cánh én sum bầy lượn
Lòng đang sầu héo hóa linh thiêng

Mai đào đượm thắm song lòng héo
Như nhớ mong chi những chiều xuân
Tơi tả hàng cau trầu thất thểu
Ai đứng chờ ai khúc bần thần.

Đêm nhớ ba mươi khói bếp nồng
Bánh chưng gặp buổi nước đục trong
Lửa hồng ru củi cười tanh tách
Xuân vắng đi ai biết buồn không?

Màn sương trũng lá bồng bên vách
Trăng chẳng tới thăm, sao chẳng cười
Tiếng giao thừa lê thê lếch thếch
Tim khẽ than thầm tiếng đơn côi.
[...]

Xuân mới lại về đó ai ơi
Nhưng vắng tình nhau, những chơi vơi
Thời gian cứ đường quay lối ấy
Xuân vắng, xuân buồn, xuân lẻ loi...

___ Peter Hy Tấn ___
Chưa phân loại
Uncategorized